KINH MÂN CÔI – KINH LIÊN KẾT TIN MỪNG

Chuỗi Mân Côi ngập tràn ánh sáng

Ánh Mân Côi rực sáng hào quang

Chuỗi Mân Côi chiếu tỏa trần gian

Kinh Mân Côi , Kinh cửa Thiên Đàng

 

Dành cho ai siêng năng lần Hạt

Hương Mân Côi tỏa lan bát ngát !

Cho những ai lần Hạt Rô-sa

Muốn tỏ lòng tôn kính Đức Bà

 

Kinh Mân Côi vượt xa huyền nhiệm

Kinh Mân Côi liên kết Tin Mừng

Mầu nhiệm yêu thương từ Thiên Cung

Kinh Mân Côi không hề tàn úa

 

Mẹ truyền cho nhân loại nguyện cầu

Ăn năn đền tội mãi bao lâu

Mẹ luôn ở bên cùng che chở

Kinh Mân Côi, lời Thiên Sứ Truyền Tin

 

Kính chào Mẹ, người Tỳ Nữ đẹp xinh

Đầy ơn phúc từ Thiên Đình Thiên Quốc

Kinh mân Côi muôn đời không héo úa

Ai siêng năng, Đức Mẹ sẽ cầu bàu

 

Cùng Thiên Chúa, Đấng rất đỗi nhiệm mầu

Là GIÊ-SU, Con lòng Bà gồm phúc lạ

Là Hoa Quả bởi Đức vâng Lời

“Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời”

 

Kinh Mân Côi , Kinh đẹp lòng Thiên Chúa

Lời chúc tụng Ngôi Lời vốn hằng hữu

Người tự hạ, vâng lời cho đến chết

Là GIÊ-SU, Đấng giải thoát tội nhân

 

Ôi, Kinh Mân Côi, Kinh đẹp vô ngần !

Kinh khiêm tốn, kinh ân cần sáng, tối

Kinh Mân Côi, Kinh hài hòa quá đỗi

Bởi, Đức Nữ Trinh là Mẹ Chúa Trời  !

 

Mẹ Chúa GIÊ-SU, Mẹ của Ngôi Lời

Mẹ Đấng Cứu Chuộc đời đời khiết trinh

Mẹ Đức Khiết Trinh, rạng ngời ân sủng

Kinh Mân Côi tòa cao diễm phúc

 

Bởi Đức Nữ Trinh, bởi lòng Bà

Một tòa Thánh Đức nguy nga

Và là một lâu đài ân sủng

Kinh Mân Côi, muôn lòng xin chúc tụng

 

Chúa Trời cao ân thưởng Mẹ trọn đời

Vô Nhiễm Khiết Trinh, ôi, thật rạng ngời !

Mẹ từ ái, xin tán dương chúc ngợi !

 

Kinh Mân Côi, Kinh dẫn lối về trời

 

Vì, Kinh Mân Côi, ánh sáng soi trong đêm tối./. Amen

 

PR. TRẦN ĐÌNH PHAN TIẾN (Bước theo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts